F GIẢ VỜ ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


GIẢ VỜ


Một mình trong chiều vắng
Ngẩn ngơ ngắm mây trời
Mây vô tình chẳng biết
Cứ lững lờ chơi vơi

Rồi một mình chân sáo
Tung tăng như trẻ thơ
Mặc đời bao mộng mị
Cứ giả vờ ngu ngơ

Bởi ngày mai chẳng rõ
Mây trôi dạt phương nào
Cũng như mình nào tỏ
Ngày kia đời ra sao!

Có bao giờ dừng lại
Sóng mãi xô vào bờ
Giữa bộn bề tấp nập
Ước một lần bơ vơ

Nào có gì được mất!
Sẽ gửi lại trần gian
Và kiếp người cũng vậy
Như lá xanh lại vàng

Cứ giả vờ đi nhé
Ánh mắt cứ ngu ngơ
Cứ giả vờ đi nhé
Cho đời đẹp vần thơ
CN 11/3/2018