F MẸ ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


MẸ


BUỒN tơ tưởng và nhớ nhung canh cánh
RIÊNG tháng ngày mang tiếc nuối dài lâu
RỒI lặng thầm ngao ngán cuộc bể dâu
LẠI nhớ mãi khi con còn có mẹ
TỦI giọt lệ ngắm trời khuya lặng lẽ
THẦM trở về những kỷ niệm xa xưa
HAI vai gầy mẹ gánh trọn gió mưa
TAY ấm áp lời ru buồn đêm trắng
ÁO mỏng manh dầy yêu thương thầm lặng
VẢI nâu sờn tần tảo dạ sắc son
ƯỚT mẹ nằm khô ráo để phần con
ĐẦM nước mắt cúi đầu con tưởng niệm
CẢ vạn vật biển trời loang sắc tím
HAI phương trời ly biệt biết tìm đâu?
Thúy Hương Hồ